(Cadn.com.vn) - Những ngày này, nước Mỹ đang trong “cơn sốt” mang tên Abraham Lincoln với nhiều hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh của vị Tổng thống được yêu mến nhất trong lịch sử nước này (12-2-1809 - 12-2-2009).
Các thư viện, nhà hát và viện bảo tàng trên khắp nước Mỹ đang tất bật với những “bữa tiệc” riêng. Buổi lễ kỷ niệm đã chính thức diễn ra vào sáng 9-2 tại Springfield, bang Illinois - nơi Abraham Lincoln yên nghỉ.
Trong đêm gala 11-2 tại Nhà hát Ford ở Washington, ông chủ mới của Nhà Trắng Barack Obama đã ca ngợi Tổng thống Lincoln về những di sản để lại, nhất là việc dẫn dắt nước Mỹ vượt qua cuộc nội chiến và chấm dứt chế độ nô lệ tại nước này. Giữa rừng “sao” Hollywood, Tổng thống Obama đã gọi Nhà hát Ford là “không gian thiêng liêng” - nơi phát triển những di sản của Lincoln. “Bất chấp tất cả những gì chia rẽ chúng ta - miền Bắc và miền Nam, người da trắng và người da đen, ông đã mang một niềm tin kiên định rằng chúng ta là một quốc gia và một dân tộc”, Tổng thống Obama nói. Nhà hát Ford cũng là nơi ông Lincoln bị ám sát. Nơi đây vừa được tu sửa với tổng số tiền 25 triệu USD, có nhiều chỗ ngồi hơn, một hành lang hiện đại cùng nhiều phòng trang điểm và thay trang phục mới. Nhà hát Ford chính thức mở cửa trở lại vào đúng ngày “Thứ năm trọng đại” (12-2).
 |
Tân Tổng thống Barack Obama chúc mừng diễn viên đóng vai cố Tổng thống Abraham Lincoln (trái) trong chương trình tại Nhà hát Ford. Ảnh: Reuters |
Một hoạt động khác thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân Mỹ là Triển lãm 200 năm Abraham Lincoln. Cuốn sách Kinh thánh nhỏ màu đỏ được dùng trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống của Lincoln và cả tân Tổng thống Obama được trưng bày tại Thư viện Quốc hội Mỹ. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng của cuốn kinh thánh nổi tiếng này. Không những thế, nó còn được đặt bên cạnh bản thảo của Tuyên ngôn giải phóng nô lệ năm 1863 do Lincoln viết. Bên cạnh đó, nhiều vật dụng quý giá nhất của ông cũng đang được trưng bày tại Thư viện Quốc hội. Những người yêu mến Lincoln còn có cơ hội nhìn thấy các vật dụng trong túi áo của Lincoln trong đêm ông bị ám sát tại Nhà hát Ford. Trong đó có 2 cặp kính, chiếc khăn tay in tên Abraham Lincoln màu đỏ, con dao nhíp, một bài báo nhỏ cắt rời và một chiếc ví da màu nâu với tờ giấy bạc 5 USD do Liên minh các bang miền Nam chủ trương ly khai trong cuộc nội chiến ở Mỹ năm 1861 phát hành.
Trong dịp này, người dân Mỹ có cơ hội hiểu thêm về vị cố Tổng thống của họ thông qua những cuốn sách viết về Lincoln mới được phát hành hoặc tái bản, những đồng tiền xu và 4 con tem bưu chính mới in hình ông. Những con tem mới này cùng có mệnh giá 42 cent, vẽ hình nhà sáng lập đảng Cộng hòa qua các thời kỳ, từ khi ông là một “Tàu hỏa Splitter” (biệt hiệu của Lincoln), đến khi trở thành luật sư, rồi thành chính khách và sau đó là Tổng thống. Các bang như Delaware, Wyoming, Pennsylvania và Idaho có nhiều hoạt động chào mừng ngày “Thứ năm trọng đại”, không những để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Lincoln mà còn để tôn vinh người đã gắn bó và có công lớn đối với các bang này.
Nhà sử học về Lincoln, ông Weldon Petz - phụ trách Triển lãm Abraham Lincoln tại Bảo tàng lịch sử Plymouth - cho biết hầu hết các đồ vật được trưng bày là kết quả nỗ lực sưu tập của chính ông về Lincoln. Petz nói rằng, năm lên 8 tuổi, ông đã đọc cuốn sách “The Story of Young Abraham Lincoln”. Từ đó, Petz bắt đầu sưu tập những đồ vật, hình ảnh và thông tin liên quan đến Tổng thống Lincoln, để rồi sau đó trở thành nhà sử học về Lincoln. Và năm nay, Petz bước sang tuổi 88 nhưng cuốn sách ông đọc thời thơ ấu vẫn được xem là “sách gối đầu”. Tối 12-2, Petz chủ trì một buổi nói chuyện về vị Tổng thống thứ 16 của Mỹ.
Abraham Lincoln sinh ngày 12-2-1809 và mất ngày 15-4-1865, được biết đến với tên gọi Abe Lincoln, “Tàu hỏa Splitter” hay “Người giải phóng vĩ đại”. Ông còn được mệnh danh là “Biểu tượng của người Mỹ”. Trước khi trở thành Tổng thống, ông là luật sư, nghị sĩ Quốc hội. Là một người phản đối kịch liệt chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ, Lincoln đã giành được vị trí ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa năm 1860 và cũng trong năm này, ông được bầu làm Tổng thống. Năm 1865, Lincoln bị ám sát và trở thành vị Tổng thống đầu tiên bị ám sát trong lịch sử nước Mỹ.
Thảo Phương